Phạm Ngọc Thạch

"Góc khen và chê"
Tối hôm nay có chút rảnh rỗi nên e đã đi thử một số thứ, và e muốn viết lại 1 chút cảm nhận của em.
1, Trà sữa Goky: Thật ra lần đầu e k có ý định đi uống đâu, vì có lần nó dính phốt hay sao ấy. Nhưng vì e thấy trên Jamja đặt chỗ giảm 30% lại là khung h e đi nữa nên quyết vào thử luôn. Lần đầu tiên là về thái độ nhân viên, rất đáng yêu ạ, từ bạn thu nhân đến bạn phục vụ, bạn dắt xe e thề là ấn tượng lắm luôn, đến lúc về đứa bạn e còn kiểu bị hớp hồn bởi vẻ cute của các ac ấy. Bọn e gọi 2 cốc: 1 Trà xanh kem mặn và 1 trà ô lòng kem mặn thêm trân châu trắng là 90k giảm 30% còn 63k. Trà xanh uống có chút đắng, thanh thanh và chút ngọt mặn của kem, trà ô lòng thì e k uống N thấy bạn e bảo uống cũng ngon. Và với 2 cốc trà sữa bọn e ngồi chơi đến gần 3 tiếng ( ah thêm nữa là view đẹp nhé, bọn e sống ảo chết cả máy ) còn mượn cả sac điện thoại mà mấy ac kia vẫn kiểu nhiệt tình dễ thương lắm. Với chỗ này thích hợp cho mấy bạn thích yên tĩnh, học bài đến h tầm chiều với ở đây cũng khá rộng nữa. Nói chung với giá cả và chất lượng như thế chắc chắn e sẽ quay lại )) (đ/c 124 Láng Hạ)
2, Trà royaltea: e gọi 1 cốc matcha kem mặn thêm pudding trứng là 65k. Thấy các ac rv nhiều quá nên e hơi kỳ vọng vào hay sao ấy nên lúc uống có chút thất vọng. Quán khá đông, không gian chật nên k có chỗ để ngồi. Trà lúc đầu hơi ngọt, kiểu cũng bị ít lạnh hay sao ấy, N uống xong vẫn có cảm nhận đc chút đắng của matcha. Tóm lại với 65k e sẽ chọn uống Goky hơn, còn royaltea chắc phải ai mời thì may ra e mới đi lần nữa ( đ/c Phạm Ngọc Thạch ạ)
3, Bánh canh ghẹ 69 Ô Chợ Dừa: thấy nhiều ng khen mà là đứa mê bánh canh e cũng đua đòi. Và k biết có phải do e k ăn đc sợi bánh canh đấy k mà thấy nó k ngon, thất vọng cực kỳ và thấy tiếc tiền ah. Tuỳ nhiên nước thì rất ngon, ngọt làm e húp mỗi nước trừ sợ bánh canh. Còn riêng ghẹ thì cũng tươi tuỳ nhiên k chắc thịt và khá ít ah ( có thể do nhà e ở Cửa Lò lại kinh doanh hải sản nên hơi khó tính cái này ) Nên chắc e sẽ k quay lại đâu ah, Tiện thể các ac cho e xin thêm ít quán bánh canh sợi bột gạo hoặc bột lọc cũng đc ah.
Trên là ý kiến chủ quan của cá nhân e thoii ah. Lần đầu rv, nên văn vẻ hơi lủng củng. Cảm ơn các ac đã đọc ah xem tiếp
[Review quán ốc Thuý Hằng - 65 Phạm Ngọc Thạch - Hà Nội]
*Khen: Đồ ăn đa dạng nhưng hay hết đồ, lên món nhanh, ốc mít hấp nóng ngon ngọt, hàu nướng mỡ hành ăn khá ổn, bánh mỳ nướng mật ong thì thơm ngon, cháo ngao ngon, rượu táo mèo ngon.
*Chê: Móng tay xào me nhìn khá nhiều nhưng toàn vỏ (được 6 con), không tươi cho lắm! Ốc hương quá đắt và cũng không được tươi. Càng ghẹ rang me thì khá mặn, củ đậu không được tươi nên ăn khá khô! Ngồi trong nhà bám mùi thức ăn hơi sợ.
=> Chấm điểm: 7/10 xem tiếp
10h tối lượn lờ chán chê tìm đồ ăn vặt mình với con bạn vô tình thấy quán này ở ven đường. Ban đầu cũng ko định vào đâu vì thấy quán vắng, cảm giác ko có bảo hành lắm nhưng rồi nghĩ thế nào lại tặc lưỡi vào xơi tạm may quá đỏ luôn đen quên đi )
Bọn mình gọi 1 bát ngao hấp, 1 đĩa ngô chiên và 1 cóc. Bát ngao ra đầu tiên cùng 1 bát cóc dầm nhỏ xinh. Mình mới hỏi chị chủ đây có phải quả cóc mình gọi ban đầu ko thì chị bảo ko, đây là cóc dầm ăn kèm cùng ngao và có tính tiền bát cóc này nhé ) thế nên là mình ko gọi cóc chưa gọt kia nữa. Đáng khen đầu tiên là ngao siêu to béo con nào con nấy đều mũm mĩm, ngao được hấp cùng sả và dứa nên thơm lắm, lần đầu tiên mình đi ăn ngao hấp mà húp lấy húp để nước đặc biệt là ngao ko bị sạn nhé cực kì like điều này luôn vì mình đi ăn nhiều chỗ ngao đều còn rất nhiều sạn, ăn kiểu mất cả hứng tiếp đến là cóc dầm thì so với khẩu vị của mình lại hơi cay, ăn 1 miếng mà dát cả vùng mồm nhưng ko sao mình có thể chịu đc vì ngon, cay thì cay vẫn xơi hết ngô chiên thì cũng ko có gì đặc biệt lắm, được cái nóng hổi vừa nhai vừa thổi tổng quan chung thì khá ưng ý và cảm thấy thái độ của chị chủ rất dễ chịu, nhiều khi mình còn ko quan trọng đồ ăn bằng cách phục vụ nên vấn đề này thực sự đánh giá rất cao menu của quán mình thấy khá nhiều món, nào là nem chua rán, cá chỉ vàng, khoai, ốc, trứng cút lộn nhưng hình như ko có món xào, buồn
Giá cả: tổng thiệt hại hết 91k bao gồm cả 2 cốc trà đá gọi sau nữa, giá từng món thì mình quên ko hỏi
Địa chỉ: quán vỉa hè nên ko có địa chỉ cụ thể, quán đối diện cửa hầm gửi xe của vincom Phạm Ngọc Thạch mặt đường Đông Tác nhé
Chốt 1 phát là chắc chắn sẽ quay lại xem tiếp
Góc thất vọng.
Hôm trước đọc review của 1 bạn tưởng ngon lắm nên muốn thử. Hnay mình và chị mình đi ăn bánh tráng cuốn thịt heo ở quán Sông Hàn, ngõ 21 Phạm Ngọc Thạch xong. Phải nói là thất vọng nặng nề và không bao giờ quay lại nữa.
Bánh tráng cuốn thịt heo: không có gì đặc biệt trừ việc cái chấm gì đen đen ở thịt luộc thế kia. Liệu con lợn có bị khuyết tật ko? Mình phải cắt bỏ phần đen đen đấy đi mới dám ăn.
Bún thịt heo quay chua ngọt: ôi thôi, sai lầm khi chọn món này. Nước trộn thì nhạt nhẽo, nói là chua ngọt chứ chỉ thấy mỗi vị ngọt lờ lợ (lúc đầu chị mình còn nghĩ là chưa có nước trộn, vì tưởng là nước trần bún còn xót lại cơ, ăn rồi mới biết có vị). Thịt quay bì giòn nhưng mặn, (mình ăn nhạt nên cảm thấy rất rất mặn).
Nhân viên thì đùn đẩy nhau, người này kêu người kia, người kia đẩy người kia nữa, lên 1 lúc rồi mà ko thấy order,2 chị em cứ ngồi nhìn nhau (mình ngồi ở tầng 2). Bê đồ ăn lên xong xuống tần 1 mất tiêu, ko thấy xuất hiện nữa. Muốn lấy bát cũng tự nhấc chân đi lấy
2 chị em ăn hết 130k.Túm lại là phí mất 1 buổi trưa

xem tiếp
<Góc Khen>
Mưa gió bão bùng nhưng thèm thuồng món bún ngan miến trộn quá lại mò vào đây ăn Hôm nay mình gọi luôn 2 suất.1 bát bún ngan chan và 1 đĩa miến trộn.Ăn xong no nê ko thở được luôn.Review một vài í kiến cho các mợ :
- Bún ngan chan : thịt ngan ngon mềm thơm,nước dùng ngọt thịt ngọt xương ở đây ko dùng mì chính và mình cũng ko ăn mì chính . mình thấy rẻ vì cũng khá đầy đặn
- Miến trộn ngan : nước trộn chuẩn vị , miến mềm mềm dai dai ko bị nát vón cục măng zòn zòn ăn đã mồm luôn mình còn gọi nhiều măng chứ
-Phục vụ : quán hơi đông nên mình gọi mãi mới đến lượt ăn ) cơ mà cũng bõ công chờ . Anh chủ vui tính nên chờ ko bị sốt ruột lắm
Nói chung chấm điểm cũng phải 9/10 đạt tiêu chí ngon bổ rẻ
P/s : quán trc ở Kim Mã bh chuyển về 108B8 ngõ 43 Phạm Ngọc Thạch r cả nhà nhé ))) bán từ 6h sáng đến 2h chiều , tối bán lẩu thái thì phải . hum nào phải ra thử kekeee xem tiếp
[Góc khen ngợi]
Lẩu một người số 28 ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch
E vừa đi test trưa nay xong, đồ ăn tươi và ngon, e định gọi lẩu riêu cua sườn sụn nhưng chị chủ bảo lẩu riêu cua tối mới có, hơi buồn . Lẩu thái tomyum ko cay lắm nên phải cho thêm sa tế, còn lẩu bạch tuộc cá nhân e thấy rất ok. Đồ uống free có trà táo bạc hà với pepsi, trà táo thơm thơm uống giải ngấy thịt bò rất tốt )). Mọi ng có thể xin menu đồ ăn kèm nhé, chị chủ bảo đa số khách ăn hết nồi này là no rồi nhưng bọn e (2 đứa cgai) phải xin menu đồ kèm gọi thêm 3 đĩa thịt bò )) mà đĩa thịt bò gọi thêm đầy đặn lắm, 30k/đĩa thịt bò hoặc thịt bò cuộn nấm (e quên mất ko chụp đĩa thêm). Chị chủ quán thân thiện và rất quan tâm khách, nvien phục vụ cũng oke. 2 đứa ăn no như ăn buffet luôn ấy ạ, bọn e đang thèm thịt nên ăn hết mấy đĩa thịt bò thì đúng là giải toả cơn thèm thịt ). Điểm trừ duy nhất của e là phòng vệ sinh của quán hơi bẩn và nhỏ xíu . Ncl sẽ còn quay lại
xem tiếp
số 7 ngõ 21 Phạm Ngọc Thạch
Hôm nay mình với người yêu đi ăn nhân dịp sinh nhật mình. Chỉ 2 mạng thôi, mọi người đừng chê mình là lợn hay trâu gì cả sau khi nghe số đồ mình gọi nhé .
Mình gọi 1 suất ba chỉ nướng cho 2 người, 1 tok phô mai, 1 kimbap chiên, 1 cơm rang kim chi, 1 canh mantu, 1 sochu và 1 nước gạo. Nhân viên có nhắc mình là anh chị gọi thế là hơi nhiêu rồi đấy ạ nhưng ông người yêu thì không thể sống thiếu canh )).
Quán sạch sẽ, rau sống được sắp xếp gọn gàng lại càng tạo cảm giác sạch sẽ chứ ko kiểu 1 nhúm rau các loại linh tinh. Đồ ăn kèm thì có kim chi, dưa chuột muối, củ cải muối, đều khá ngon, dưa chuột thì hơi mặn 1 tí nhưng ko sao.
Thịt ướp cũng ổn, ăn cùng rau sống và ớt tương là ngon tuyệt, cộng thêm ở quán này có cái lá gì đó mà hay nhìn thấy trong phim Hàn ấy, tuy không biết tên nhưng vị ăn vào rất cuốn . Lúc đầu mình chưa cho lá đấy vào chú chủ quán còn bảo cho lá đây vào ăn cho ngon cháu ơi.
Cơm rang thì cay vừa phải, 1 đĩa bầu dục đầy tú lu, rang ko bị khô hay ướt quá. Nhưng nếu bạn nào ăn thì bảo nhân viên là trứng lòng đào rồi trộn cơm lên ăn là ngon nhất .
Tok phô mai thì mang ra nguyên một nồi đất vẫn sôi ùng ục nhìn đến là thèm. Trong tok có rau cải thảo và ngao nữa. Đại khái thì tok ở đâu cũng như nhau cả. Ở đây thì nóng lâu hơn chút. Tok ăn không có chả cá nên hơi nhạt nhẽo .
Canh mantu thì người yêu mình uống 1 thì rồi chỉ biết quay ra bảo: em ơi xuất sắc )). Canh này là kiểu canh bánh há cáo. Trong canh có bánh há cảo, đậu phụ non, jambong, bánh nếp, rau bắp cải, hành và 1 ít phomai. Nước canh ngọt. Thực sự là canh ăn ngon. Có điều là rau bắp cái thì có chỗ cuống dầy chưa chín hẳn nên mình ko ăn ). Còn lại thì đều rất tuyệt.
Kimbap chiên thì cũng như ở các chỗ khác. Được cái không nhiều dầu mỡ. Nhưng đến đây mình no quá rồi không thể ních thêm nổi nên gói mang về .
Khuyến cáo với các bạn đi ăn 2 người thì gọi 2-3 món thôi, đừng như bọn mình không lại 7h30 kết thúc bữa ăn mà 12h đêm vẫn no cứng bụng .
Nhân viên ở đây khá nhanh nhẹn. Bàn bên gọi bibimbap mà bạn ấy còn trộn cơm hộ luôn. Quán cũng ko to lắm. Ngồi ăn khá ấm cúng. Chú chủ quán cũng nhiệt tình mà rất quan tâm đến khách.
Tất tần tật các thứ trên hết 363k. Đắt nhất chỉ có thịt 3 chỉ 99k 2 người và rượu sochu 90k/chai thôi. Còn lại các món cũng chỉ khoảng 30-40-50k thôi ấy.
Quán không hẳn là quá xuất sắc nhưng cũng rất đáng để quay lại.
Xin phép được chấm 8/10. Đi làm viên thuốc tiêu hoá cho dễ ngủ đây ạ xem tiếp

Hôm qua mình vừa đi ăn ở Kimchee's Garden chỗ ngõ 46a Phạm Ngọc Thạch, cũng không nhớ chính xác địa chỉ lắm.
Mình đi ăn do đọc review của 1 bạn trên này, khen ăn ngon, đồ đầy đặn
Tóm lại là bạn ấy khen cái gì thì em chê cái đấy ))
Em thề được đúng kim chi ngon kéo vớt lại.
Em gọi combo 198k + 1 khoai chiên mà ăn xong cảm thấy như chưa ăn gì. Sức ăn của bọn em bình thường nếu không muốn nói là yếu.
Thịt tẩm ướp siêu nhạt không đậm vị, gà thơm nhưng cũng nhạt, rau xà lách thì ướt như kiểu không vẩy rau, ăn lúc 7h mà đã kêu hết lá kim, trà quế thì quá hắc mùi quế, thạch thì không có vị gì hết )
Một lần và mãi mãi ạ
Ps: em ăn không chụp ảnh, ảnh dưới là của bạn review trước, em đi ăn theo review bạn này )) xem tiếp
[Góc Rì Viu]
Hôm nọ mình có đọc đc bài review về quán ốc ngon ở ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch nên đi check thử
Ấn tượng đầu tiên là quán khá sạch, có WC các kiểu đàng hoàng
Đồ ăn thì ổn. Mình với bạn gọi 2 cút lộn xào me và 1 ốc hương xào bơ tỏi. Ốc và trứng hết trong nháy mắt và bọn mình còn xin thêm bánh mì để chấm với sốt cho đỡ thòm thèm. Còn đc free thêm bình trà đá to tướng...
Tuy nhiên có 1 chút khó hiểu. Cút xào me 40k/ đĩa (tầm 15-20 quả) thì ko nói làm gì nhưng về ốc: Giá trên menu của đĩa ốc hương xào bơ tỏi là 50k trong khi đó giá lúc ghi hoá đơn là 150k? Lúc mình order là order với cô chủ quán. Về sau mình check lại tờ hoá đơn và hỏi chị nhân viên thì chị ấy bảo: "Giá của ốc hương xào bơ này luôn là 150k r bạn ạ. Chắc là người bán không muốn cho bạn biết lúc bạn gọi"??? Ok mình cũng ít ăn ốc ko rõ giá ntn nhưng lẽ ra phải fix cái menu đi chứ đằng này vẫn ghi 50k như thật xong còn bảo không muốn cho khách biết là như thế nào???
Nói chung là sẽ không quay lại dù cũng ngon đấy ) xem tiếp
[ GÓC KHEN ]

Trưa thứ 7 tuần trước mình có đến ăn thử quán Bún Đậu 25k ở đầu ngõ 46 Phạm Ngọc Thạch (đối diện trà sữa Chevi) - theo mình biết thì quán này mới mở thì thấy ăn khá ngon và hợp lý với 1 bữa trưa
- Về chất lượng đồ ăn thì rất ngon. Một xuất 25k có đậu, chả cốm ( khá chất lượng - rất ấn tượng ), dồi, thịt (do mình ko thích ăn nên ko có trong ảnh). Mắm tôm ở đây ăn rất ngon ! Mình thích ăn giòn nên được cô chủ rán đồ cho rất kĩ
- Địa điểm ngay đầu ngõ nên chỗ ngồi khá thoáng và để xe rất thoải mái
- Về cách phục vụ thì rất thoải mái, cô chủ siêu dễ tính rất đáng yêu
Tóm gọn lại mình thấy với 1 xuất đầy đủ 25k rất thích hợp với 1 bữa trưa !!! Sẽ còn quay lại nhiềuuu xem tiếp
B15 Lương Định Của
Sau khi có trải nghiệm kinh khủng ở Nguyễn Trung Trực và có đưa ra 1 thắc mắc là tại sao nó max tệ như vậy mà vẫn đông ?? Nhưng thôi câu hỏi khó quá xin phép bỏ qua Ae nào có câu trả lời thì cmt hoặc ib đi cho tình cảm.. Xincamon
Vì là món yêu thích nên muốn trải nghiệm ở nhiều nơi.. nhưng sau nhiều lần thất bại thì vẫn CHỐN CŨ TA VỀ
Bánh bột lọc 5k : to, nhân đầy đặn, độ dai vừa phải, ăn cùng nộm max phê
Nộm 20k : nhìn hình là đủ biết rồi ạ tỏi khô max giòn, max thơm, nước nộm phải nói là perfect chứ không như ở .. à mà thôi
À quán có bán riêng nộm hoa chuối (chưa thử ăn riêng ) nhưng trong bát nộm đã có 1 ít nộm hoa chuối rồi, ăn cũng ok lắm nha
bạn nào uống nước thì order nhà bên cạnh :trà đá, sữa đậu nành, trà quất, sữa ngô 5-15k
điểm trừ: chỗ ngồi hơi chật, đông khách thì phải ngồi vỉa hè, mà vỉa hè cũng chật luôn vì phải lấy chỗ để xe, đa số khách đến mua về
Địa chỉ: mình không nhớ tên quán nhưng có chị chủ lúc nào cũng bán hàng cùng chồng ý ạ, bạn nào đi từ Phạm Ngọc Thạch vào thì dễ tìm hơn, đi khoảng 15-20m bên tay phải là thấy luôn
Time: mình chưa đi ăn buổi sáng bao giờ nên không biết, nhưng 6h chiều đã đóng cửa rồi, bạn nào ra tầm 5h có khi cũng hết bánh bột lọc luôn
Lúc nào đi ăn cũng auto 1 bát đầy đủ + 2 bánh bột lọc 30k yêu thương cho 1 buổi chiều xem tiếp
GÓC KHEN
Bún Bò Giò Heo sân B9 Kim Liên
Là 1 tín đồ của bún bò huế, mình rất hay tìm tòi các quán bún bò trên địa bàn Hà Nội. Trước thì hay ăn bún bò huế O Xuân, nhưng càng ngày thấy chất lượng đi xuống Tình cờ biết đến quán bún bò giò heo ở sân B9 Kim Liên qua một người bạn dẫn đi ăn. Mình phải nói là nước dùng ở đây đậm đà, chuẩn vị, tô bún đầy đặn đủ tiết, móng giò, thịt bò, thịt chân giò, chả viên quán khá là sạch sẽ, đặc biệt ăn xong còn có trà đá uống free, trà có vị thơm của lá nếp luôn
Mức giá /bát mình cảm thấy quá là hợp lý cho một tô bún vừa ngon vừa đầy đặn như thế Quyết định sẽ trở thành fan ruột của quán bún này
Địa chỉ: sân B9 Kim Liên - đi từ ngõ 43 hoặc 65 Phạm Ngọc Thạch vào nhé xem tiếp
(Góc kiểm chứng)
#kimchee
Kimchee's garden- Phạm Ngọc Thạch
Đợt trước thấy mng khen nên cũng quyết định ăn sinh nhật đây. Bàn đi 6 người hơi chật, quán dành cho nhóm 4ng trở xuống là vừa.
Ưu điểm:
- chủ quán và nvien đều nhiệt tình
- tính ra khá rẻ 6ng hết 1100k là no
- lá nhíp ngon, 10k cũng được nhiều
Nhược điểm:
- mình gọi 2 set 320k với 198k, tẩm ướp na ná, không khác nhau mấy, chả hiểu mồm fail hay gì mà ăn ko thấy ngon
- 6ng mang dc 2b kim chi, sau xin thêm mãi mới mang ra, kim chi bình thường
- chắc tại đi đông nên không có người nướng hộ, phải tự làm
- tok phômai nhiều chả cá nhưng hơi ngọt, nhiều miếng còn chưa chín
- khoai tây chiên ở đây lại ngon, giòn tan, ráo dầu- nên thử
- gọi lẩu thái cho có vị chua cay đỡ ngấy, nhưng ôi nó chả có vị gì ngoài mùi hơi thơm của sả, xin ac chủ thêm sate, ac bảo sate nhà lắm cay lắm, ok đổ bao nhiêu vào cũng ko cay, chỉ thấy nổi lềnh phềnh mỡ.
- cuối buổi dc tặng trà quế rất thơm, không thấy được tặng thạch như các b
Chắc không quay lại đâu xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Mới tìm được quán này trong khu tt Kim Liên (sân tập thể chỗ chân gà Mỹ Miều, đi từ Phạm Ngọc Thạch thì thấy ngõ Cộng cafe đi vào 100m).
-Có vịt áp chảo rất lạ miệng, vịt được rán giòn nhai cả xương, nước sốt hình như là hỗn hợp ớt ngọt, nước tương, dầu mè, dầu hào... còn có heroin để gây mê gây mẩn hay không thì không biết
-Còn đâu vịt luộc, vịt om sấu ăn cũng được cũng giống các hàng khác .
-Một con vịt áp chảo giá 220k/con. Luộc: 200k. Măng tiết 30k.
-Chị chủ thân thiện lắm
Chúng mình thích ăn Vịt lắm và đã ăn nhiều hàng lắm nên sẽ review dần nhé hâhhaaa
xem tiếp
[Góc chê bai] Royaltea mới mở ở Phạm Ngọc Thạch
Nhân viên: ko nói về thái độ vì mình chỉ order và đợi đem về thôi, nhưng khá buồn cười là trong khi tất cả nhân viên đều rất bận vì quán rất đông khách thì 3 bạn làm mấy khâu cuối lại có vẻ khá rảnh Xong 1 bạn làm đổ mất 1 cốc của mình dính cả tay bạn ý vào phần kem cheese đã đem đi bù lại ngay nhưng vẫn ko đầy như ban đầu Nếu vào hôm mình ko vui thì chắc chắn sẽ đòi cốc mới
Không gian: bé nhỏ tối tối mờ ảo đa số khách mua mang về vì có ngồi cũng ko có chỗ
Bảo vệ: vô tâm, khách đến ko chỉ chỗ để xe, kiểu cứ đứng đơ ra đấy, lúc lấy xe về thì cứ cố rút xe dù vướng cái để chân xe bên cạnh làm xe của đứa bạn mình bị xước vệt dài phải 20cm
Đồ uống: 2 cốc trà uống nhạt, cả về độ ngọt và hương vị, 1 cốc trà bị đổ chắc đổ hết phần lạnh ra ngoài rồi nên khi bù lại thì cốc dường như ko lạnh luôn, cốc Matcha đắt cmn nhất menu thì uống cứ bột bột. Chất lượng + số lượng ko xứng với giá tiền.
Tóm lại là sẽ không quay lại uống xem tiếp
[góc tạm được]
Sushi men 105 Phạm Ngọc Thạch
Hôm nọ đọc được bài review về quán , đầu bếp khách sạn 5 sao các thứ với lại e đọc vào lúc đêm nên rất thèm ăn, quyết tâm mua thử xem sao Điểm cộng là quán rất nhiệt tình, comment page lúc 2h sáng vẫn thấy reply .
Ngày mưa gió e đặt ship combo 350k + mua thêm há cảo 6 cái 50k (bài bác kia nhấn mạnh cái há cảo). Quán không nhận ship xa vì sẽ hỏng đồ ăn lạnh nên e gọi trên now.vn , cũng hơi bị nguội do tắc đường . Review chi tiết :
+ Samishi của em không được nhiều như ảnh đó ( khoảng 1 nửa), mà cũng tạm chấp nhận đc vì mèo nhà e rất thích món này.
+Sushi cũng tạm nhưng không có gì nổi bật, trừ cái cục mù tạt cay lè lưỡi ở góc hộp. Đặc biệt là cơm cuộn thì ăn không khác suất 10k mua ở căng tin trường là mấy.
+Salad trứng cua e cũng được ít hơn, không nhiều như ảnh của bác hôm nọ (chắc ship về quán ship ít hơn chăng), tuy nhiên ăn rất được.
+Há cảo và gà rán e đánh giá cao nhất, đặc biệt là gà vì để nguội nhưng cũng không khô.
+Sau há cảo và gà rán thì 2 lon coca cũng đáng giá hơn so với các món chính.
Chắc chắn e sẽ quay lại để mua thêm món gà xem tiếp
[góc chê khủng khiếp] [cảm thấy bị lừa]
[kowloon Phạm Ngọc Thạch]
Lần đầu e review trên hội ạ, đi ăn m5 biết là tết sẽ khó đòi hỏi cao nhưng ức chế quá mọi ng ạ. E order bàn 6 ng bên kowloon PNT, lúc đến các bạn ý xếp cho bàn 4 và kê thêm 2 cái ghế gấp bên ngoài. Thôi thì tết đông e chấp nhận, nhưng ôi thôi đến lúc gọi đồ. E gọi buffet 229k thì nhân viên báo hnay bọn e chỉ phục vụ xuất 279k, e vẫn ok. Menu ghi nồi lẩu 2 ngăn mà phục vụ báo lại chỉ có 1 nồi lẩu 1 ngăn. Tiếp đến là dimsum bê ra, toàn bộ là của menu 229k, tất cả những món thêm của xuất 279k đều không có. Quay sang ăn lẩu cũng vậy, nhân viên bảo chỉ có ba chỉ bò (mà thực đơn 279k là nạc lưng bò và cổ bò). Cuối cùng mọi ng ạ, chỉ đc đĩa đầu tiên là thịt bò, sau đó trộn thịt lợn vào????
Tại sao lại bắt khách hàng chọn xuất 279k mà phục vụ như xuất 229k, còn trộn cả thịt lợn vào thịt bò. Quay ra ăn tráng miệng thì chỉ có chè, nhưng chè không có nước, vài miếng thạch ý ạ. Ôi thôi kinh khủng quá
E thề là e chào tạm biệt luôn và k bao h quay lại. xem tiếp
[Góc khen]
Lại là em đây ạ
~ Bún sườn chua 63 Xã Đàn
Bát này của em là tổng hợp trừ mỗi móng giò thôi ạ, có mọc, thịt với 2-3 miếng sườn. Bát bún trong thế mà to ú ụ ù u đấy ạ, bún thì em ăn hết mà thịt, mọc với sườn thì em ko ăn hết nổi vì no quá. Nước dùng thơm thơm chua chua, trời oi oi ăn phê phê lắm Quán có quẩy ăn kèm nữa nhưng em ko thích ăn quẩy nên ko ăn. Quán nhìn sáng sủa có điều hòa, phục vụ nhanh. Tổng thiệt hại là 95k ( 1 bát của em vs 1 bát giống em nhưng thêm móng giò, 1 đĩa quẩy và 2 trà đá ). Có 1 sự kỳ lạ là từ nhà em lên Xã Đàn đi qua 1 quán ở Phạm Ngọc Thạch thấy biển giống y hệt mà vắng teo, lên Xã Đàn thì đông lắm, lúc đầu em tưởng quán ở PNT là fake cơ nhưng hóa ra là 1 cơ sở khác mà sao thấy sai sai
~ Caramen 29 Hàng Than ( sát Dingtea)
Em thề là từ lúc lên HN đến giờ đi ăn caramen ở bao nhiêu chỗ nhưng thấy ở đây ngon nhất. Quán này thì nổi khỏi bàn, lúc nào cũng đông khách. Hôm nay ăn thử kem dừa phát hiện cái ốc quế kia nó thơm thơm ngon ngon lắm ạ. Giá thì em ko nhớ chính xác vì menu ở đấy cũng ko có giá từng món nhưng lần trc ăn 2 caramen vs 1 thạch dừa hết 54k, nay ăn 2 caramen vs 1 kem dừa hết 84k. Em mới ăn 3 thứ ở đây và thấy cái gì cũng thơm thơm ngon ngon í xem tiếp
{Góc tạm ổn}
Lẩu 1 người, 28 ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch
Hôm nay trời lạnh mình với thằng bạn kéo nhau đi ăn lẩu, quán này mình đã ăn từ cách đây 2 năm lúc đó quán còn bé lắm và chỉ 3 người làm, ai ngờ giờ đây đã phất lên làm ăn to hơn .
Mình gọi set lẩu tôm hùm 2 người giá là 249k thì được tất cả đồ như trong ảnh.
Nước lẩu thì cũng bình thường ko có gì đặc sắc lắm.
Tôm hùm bé nên cũng ko nhiều thịt đâu (giá rẻ mà) thịt ngọt.
Nem chua rán thì chắc rán bằng dầu để lâu nên cắn hơi có vị lạ.
Ngoài ra có nhiều đồ ăn kèm theo nữa mà mình chưa kịp thử
Cái mình thích ở quán là đội ngũ phục vụ rất chuyên nghiệp và lễ phép.
Bàn mình được 1 bạn nữ khá cute nói giọng Nghệ An hay Hà Tĩnh gì đó, bạn này phục vụ khá chu đáo và ngoan, cũng hỏi han này nọ cần đồ gì ko,...
Cái hay nữa là ăn xong bạn phục vụ bảo đọc biển số xe cho, thế là có phục vụ dắt hẳn xe đến trước bàn mình luôn ))))) Đỡ mất công đi tìm xe rồi dắt ra ( điểm này mình thấy rất thích).
Chấm cho quán 6.5/10.
Cảm ơn admin đã đăng. xem tiếp
[góc chê]
Hnay e đi ăn thử ở BULKI BBQ vì từng có review trên nhóm
Quán ở ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch ( đầu ngõ là Cộng cf ).
E đi 2 người gọi combo cho 3 người giá 230k được 7 món ( sụn, ba chỉ lợn, xúc xích, ba chỉ quấn nấm kim châm,..).
Thịt ướp ngọt nước chấm ngọt ăn gì cũng thấy ngọt mà e thì ko phải 1 đứa hảo ngọt , thằng c em là 1 đứa ăn bừa phứa mà chỉ ăn được vài miếng vì ngấy mỡ , còn bảo như thịt để lâu rồi ngoài mấy miếng cuốn nấm ra thì ko thấy miếng nào vừa miệng cả . Vợ chồng e bỏ dở hơn nửa ra về ! Haizzzz

xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Các anh chị em cho em hỏi quanh quanh khu Phạm Ngọc Thạch - Chùa Bộc - Tây Sơn - Ô Chợ Dừa có nhà hàng nào có phòng riêng chứa được khoảng 30 người không ạ? Em định làm đầy tháng cho con mà tìm mãi vẫn chưa nghĩ ra nhà hàng nào. Các anh chị em đừng bơ em nhé huhuu
Em quên mất nên fai edit thêm là nếu nhà hàng có chỗ để oto thì tốt ạ xem tiếp
Nóng lực ntn thì ăn gì đây
[Góc Offer đồ ăn - MÓN CUỐN] mình ăn ở 2 địa chỉ này rất lâu rồi bây giờ mới nhớ ra là phải share cùng hưởng
Bánh tráng cuốn thịt heo - Ngõ 21 Phạm Ngọc Thạch (đi thẳng bên phải có quán bánh tráng to to) mình không nhớ rõ địa chỉ
Nem nướng Nha Trang Xuân Dần - 155 Đội Cấn
Đối với Bánh tráng cuốn thịt heo
- Món ăn: mình chỉ đến đây để ăn cuốn thôi, còn nem lụi mình khuyên là không nên ăn vì khó khá khô mà không ngon, ngoài ra có thêm bún gì đó.
- Giá cả: 80k với đĩa 10 miếng thịt lợn ba chỉ luộc. 90k với đĩa nửa luộc, nửa quay. 100k chỉ quay. Mình hay gọi suất 90k ăn 2 người là no
- Không gian và phục vụ: Ở tầng trên có máy lạnh nha, ở dưới thì chỉ có quạt thôi. Về KG&PV thì mình sẽ không đánh giá vì đây là một quán ăn khá bình dân, không có gì phải khắt khe cả, không tệ, ổn!!!
- Mình thích ăn ở đây vì mắm nêm của họ, ngon vô cmn đối; miếng thịt mỏng tang, thơm, mềm nữa; ngoài ra có thêm rất nhiều các loại rau củ quả ăn kèm, tổng thể thì không có gì để chê.
Nem nướng Xuân Dần:
- Món ăn: Đa dạng vì đây là Nhà hàng rồi, đồ gì cũng có, và mình chưa thử hết, đến đấy ăn 2 suất nem cho 2 người, ăn no thì té thôi ))
- Giá cả: cũng lâu rồi chưa ăn, nhưng hình như là 70k/suất/1 người thì phải. Có lần chủ quán hỏi mình giá cả ở đây ntn, vì thấy khách feedback kêu đắt, nhưng mình thấy với một món ăn quá ngon, phục vụ chuẩn thì không có gì là đắt cả. Hihi
- Không gian đẹp, mát mẻ; phục vụ nhiệt tình từ anh bảo vệ, nhân viên ở đây ai cũng thân thiện vui tính, mình tự nhủ chắc quản lý phải cực kì tâm lý thì nhân viên mới như thế.
- Đồ ăn thì ngon đừng hỏi, lại là nước sốt thần thánh - limh hồn của món ăn, rau thì hơi ít mình hay xin thêm, . Còn ăn 2 suất là no căng rún té về thôi
Bài này hơi dài, mn cố đọc để lúc ăn không có hối tiếc gì hết , vì 2 quán này thực sự em sẽ gắn bó lâu dàiii xem tiếp
[GÓC PHẪN NỘ] Dingtea 1C Hồ Đắc Di.
Thực sự là nửa đêm rồi, nhưng quá bức xúc nên mới phải lên đây để gọi hồn quán.
Hơn 10h tối nay mình có qua Dingtea Hồ Đắc Di và order 1 đơn gồm 2 trà nhài sữa, 1 trà đào sữa, 1 trà sữa mật ong và 1 nước vải lô hội. Cộng thêm cả topping thì hóa đơn là 199k.
Mọi chuyện sẽ không có gì để nói nếu mình không order 70% đường và 30% đá cho 3/5 cốc, 2 cốc còn lại giữ nguyên đường đá nhưng các bạn ấy lại pha thành 30% ĐƯỜNG và 70% ĐÁ cho TẤT CẢ các cốc. OK và các cốc khi mang về đều nhạt toẹt.
Mọi chuyện cũng sẽ chỉ dừng lại ở đấy nếu khi về nhà mình không phát hiện ra là cốc nước vải lô hội của mình biến mất, và thay vào đó là 1 cốc trà nhài sữa .
Và không chỉ dừng lại ở đó , các bạn càng làm mình bất ngờ khi trân châu trắng trong trà sữa mật ong cũng biến mất luôn.
Mình thừa nhận là bản thân mình sơ ý khi không check lại cẩn thận. Nhưng đã đêm rồi và tất cả những gì mình muốn là phóng thật nhanh về nhà để uống cốc trà của mình. Nhưng mà sự muốn ấy đã bị hủy hoại bởi 5 cốc trà nhạt thếch và nhầm lẫn lung tung.
Điểm gỡ gạc lại duy nhất của quán là lúc mình gọi điện để phản ánh thì các bạn ấy đã đền cho mình 1 cốc nước vải lô hội( và mình lại lóc cóc đến lấy lúc nửa đêm) cho mẹ mình.
Nhưng thực sự là mình rất thất vọng và sẽ không quay lại vì mình sẽ không thể có kiên nhẫn để chấp nhận bất kì 1 sự nhầm lẫn ntn nữa.
( Thậm chí mình đã bảo vs chị mình là dingtea Hồ Đắc Di pha ổn lắm sau khi chị mình muốn sang Phạm Ngọc Thạch mua )
Edit thêm là lúc mình gọi điện để phản ánh thì các bạn ấy xin lỗi vì lí do cửa hàng đông nên pha nhầm. Và mình xin đính chính là lúc đấy ko hề đông, tính cả mình là có 2 người order xem tiếp
Review cho mọi người quán bánh xèo nem lụi hàng tủ của mình - Bánh xèo Tư Đông
Địa chỉ :số 11 ngõ 82 Phạm Ngọc Thạch (địa chỉ cũ 85 Vũ Tông Phan) bán từ 3h chiều đến 11h tối.
Quán có thêm 1 cơ sở ở ngay 29 Vũ Tông Phan nhưng mình thường hay ăn ở cơ sở 85 hơn .
Bánh xèo vỏ giòn tan, nhân khá đầy đặn,nem lụi mình rất thích,nó rất to ( to hơn các quán mình hay ăn ở Đội Cấn và Tạ Quang Bửu trước mình hay ăn) và thơm mùi sả. Ngoài ra rau sạch sẽ trông rất cảm tình,Nhân viên nhiệt tình và anh chủ quán khá vui tính
Nhược điểm: Hồi ở địa chỉ cũ quán view hơi chật,nhiều lần đến đợi khá lâu,ngoài ra quán vỉa hè nên trời nóng ngồi sẽ khó chịu,bàn ghế cũng ít, chỉ có hơn chục cái bàn.
Bây giờ chuyển qua quán mới khá rộng rãi khang trang
Giá cả: 40k/suất bánh xèo 4 cái, 70k/ đĩa nem lụi, bánh bột lọc 40k/đĩa 10 cái, 2 người đi ăn khoảng hơn 100k là no căng. xem tiếp
Review Ốc Ngon Hải Phòng ( ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch )
Từ khi có nó là em bỏ hẳn chị Lệ Cửa Bắc bởi ở đây đa dạng về các loại ốc , nc chấm có thể tự thêm ( ớt , gừng , xả ...) theo ý .
Bánh mỳ cũng dc nướng mật ong nóng bỏng tay .
Chỉ có duy nhất 1 nhược điểm là quán rất đông nên phục vụ hơi chậm . Theo kinh nghiệm đi ăn nh lần của em là nên ngồi ở gần quầy ốc trong ảnh thì dc phục vụ rất nhanh ))) . Chứ bác nào ngồi ở vỉa hè chỗ nhà cao tầng thì xđ 30p 40p mới có 1 món ra )) . mà do chế biến tươi nên lâu cũng phải chứ nh nơi hay luôc sẵn ngao ốc xong ai ăn thì bỏ ra xào lại nên bị khô :((
Về giá thì em thấy rất hợp lý , tuy nhiên mng nên lưu ý : vì có nh loại ốc và ngao khác nhau nên giá cũng khác nhau , vd ngao trắng có mấy chục 1 đĩa ( nhớ k nhầm 30-40k ) nhưng ngao hoa thì lại hơn 100k 1 đĩa . Các loại ốc thương cũng vậy nhưng riêng ốc hương lại 150k 1 đĩa ( đây là lý do co bạn gọi xong lại chê ốc đắt ) . Thực ra ốc hương mẹ em mua loại ngon toàn 400k 1 kg . Hôm nọ em đi ăn ở 1 nhà hàng còn gần 800k cơ . Nên giá ốc hương thì nó vô cùng lắm . Vậy nên mng để ý giá ở menu khi gọi .
Ngoài ra có càng cua rất ngon . Nhiều thịt nên giá 50k 1 cái . Vì em tưởng càng bé nên có lần ăn gọi xư 4 cái hết mất 200k mà ngta mang ra to quá lại nh thịt nên ăn k hết !!! Món này em thấy mng hay gọi mà chỉ gọi mỗi ng 1 cái là cùng !!!!
Hàu nó đề 100k 1 đĩa ( tức là 10 con to 1 đĩa mà mng có thể gọi lẻ nhé ) và nướng mỡ hành hay phô mai trong 1 đĩa cũng ok xem tiếp
Lần đầu viết rì viu hô hô có gì các thím thông cảm
Nay mình xin rì viu quán mì vằn thắn nha. Mình hay ăn ở ngõ 82 Phạm Ngọc Thạch tại ngay sau trường mình =]]]]
Quán có mì vằn thắn và phở trộn chua ngọt, đồng giá 30k/ bát
Cả 2 món đều rất ukie, mì vằn thắn mình ăn thấy không khác bên Đinh Liệt là mấy mà bên ấy tận 40k, mà còn có 1 cái há cảo chiên ăn kèm nữa (tuy là hơi nguội mí cả ko có giòn). Mình là mình thích phở trộn ở đây lắm lắm, chua ngọt dễ ăn, có thịt char siu và dồi sụn đầy ắp nhà làm, có rau sống bao la và cả khoai lang sợi chiên giòn ăn cũng vui miệng. Trời nóng ăn bát này cũng no bụng mà dễ chịu )))
Cả nhân viên lẫn chủ quán đều rất chu đáo và dễ tính, ngay quầy kính tủ hàng đã có tên các món và giá rồi mà hầu như khách nào lần đầu đến ăn cũng hỏi quán có bán gì =]]]] Vậy mà vẫn trả lời rất chu đáo, gthieu thành phần trong món, rồi thì lần đầu ăn thì nên ăn món gì, mang về thì món j ngon hơn....
Hôm trc m gọi phở nhưng ko ăn lạc, chú chủ mắng tớ 1 trận (mắng yêu thôi )) xong kể tớ về các chất dinh dưỡng có trong lạc ))) lại kể lí do vì sao quán làm mì cho khoai lang vào vì nó lắm chất blo bla (mì quán tự làm nha các thím hihi )))) Nói chung là yêu lắm nên m quyết định vẫn ăn lạc =]]]]]]]
Quán bán cả ngày, có w5 đầy đủ, có ship và free ship bk 5km thì phải ko nhớ lắm ))) Hotline 0966565688
Nc là trời này ai ở gần đó có thể qua ăn một bát cho đỡ băn khoăn trưa nóng thì ăn gì )))) xem tiếp
[ Góc chạy mất dép ]
Ui giời ơi định ko review đâu mà đau bụng từ tối hôm qua đến bây giờ không thôi nên phải review luôn cho các chế đừng bị như mình
Chọn một ngày đẹp nhất để đi đớp mà đúng hôm nóng vl nóng. Chẳng biết đi đâu nên chui vào royal city để hưởng tí điều hòa thiếu thốn ngoài đường. Mình với 2 đứa em không biết ma xui quỷ khiến thế nào đâm đầu vào kichi kichi. À căn bản trước có ăn một lần bên Phạm Ngọc Thạch rồi thấy cũng ok. Uhuhu.
- Điểm cộng duy nhất cũng không hẳn là cộng lắm nhưng có lẽ là tạm ổn nhất: nhân viên lịch sự, nhanh nhẹn, không quá niềm nở. Chỉ có một chị quản lí thì phải, khá là biết để tâm tới khách, quan sát khách rất nhanh và chu đáo. Tạm ok.
- Còn lí do mình để post chê bai thì là đây:
+ Mình đến lúc khoảng 8h kém, đồ không phong phú đa dạng, lèo phèo có mấy miếng bò mỹ, bò viên, xúc xích, cá, mực xong toàn mấy thứ vớ vẩn kiểu nấm, rau, ngô rồi mì linh tinh thôi ý. Ok nghĩ chắc mình đi muộn nên vẫn cố an ủi bản thân cố gắng lấy đồ vậy
- Mà á Đồ ăn không những hẻo mà còn tệ hại nữa cơ huhu. Ngon thì còn không tiếc chỗ tiền bỏ ra nhưng mà thực sự kiểu ăn xong mà thấy mình ngu xuẩn vì đã bước vào đây huhu. Bò mỹ không mỡ nhưng kiểu chẳng tươi gì ý, giống kiểu để lâu rồi vậy. Mực lắm con trông thôi đã kinh không dám lấy ý. Bò viên mình ăn phải một miếng hôi dã man. Nấm thì héo héo Có cái miếng há cảo hay gì ý mình không biết thì nhân nó kinh kinh cắn phát mình phải nhè luôn ra ý
- Mình không ăn rau mấy vì toàn rau mình ko ăn được trừ cải thảo với ngô và nấm thôi. Các rau kia nhìn cũng ko đến nỗi lắm nhưng đấy là nhìn trên chuyền thôi còn chất lượng thì ko dám nói vì chưa ăn.
- Có xúc xích tạm tạm thì chạy được mấy vòng xong cũng mất tích luôn huhu
- À nước lẩu mình gọi lẩu Thái thì thôi rồi nhạt nhẽo vô vị vãi chưởng, nước chấm cũng thế. Chẳng hiểu sinh ra để làm cái gì cơ Để chấm hay thêm màu mè cho đặc sắc vậy
- Cả cốc nước uống cũng phản chủ, 3 con gọi pepsi xong ống hút cứ bay lộn tùng bậy hết cả lên, rơi vãi linh tinh khó chịu vãi
- Món chè long nhãn tráng miệng thì như con em mình nói là " nước đường mix thạch với cùi nhãn ". Ăn thấy kiểu không cả ngon bằng mấy cái chè vỉa hè hay chè tự làm nữa ấy.
- À màn kinh khủng nhất là lúc mình đi ăn về xong được một lúc là đau bụng luôn. Đau một chặp luôn tới tận bây giờ, rồi còn bị buồn nôn làm mình phải móc họng để nôn nữa ý huhu, sợ vãi.
Mình thề là từ này mình cạch mặt kichi kichi nhé. Hôm qua đi ăn mất 300k/ người mà đứa nào cũng xót tiền, ngon nghẻ thì ko sao đây toàn những con người dễ nuôi mà còn không thể hài lòng ý. Huhu sao mà như kiểu vứt tiền qua cửa sổ ý. Xong lại còn tiền mất tật mang nữa rước cả đau bụng vào người. Đúng là ngu xuẩn quá mà, bằng tiền đấy vào được đầy chỗ ăn ngon gấp tỉ tỉ tỉ lần ý Mà thôi rv thế thôi đi uống thuốc rồi dấp đây các chế ạ.
xem tiếp
[Góc Hỏi Ý Kiến]
Xôi Vân - 105 Phạm Ngọc Thạch.
Tình cờ đi ngang qua quán này, vào gọi hai suất xôi. Ấn tượng khi thấy package ở đây khá độc đáo, chuyên nghiệp và sạch sẽ, nhưng đó chỉ là hình thức bên ngoài còn bên trong ví dụ như xôi, thịt, trứng... có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 100% không thì không rõ. Vào phần chính luôn, mọi người thấy 35K CHO MỖI suất xôi với phần xôi như trong hình, thêm 1 quả trứng và 2 miếng thịt kho tàu (bé tý) thì liệu có phải là đắt không ạ? Riêng mình thì cả mình và bạn mình ăn xong đều thấy vẫn còn khá là đói, không biết là do ít hay do sức bọn mình ăn trâu bò nữa??? Xôi thì cũng ok, cũng mềm, dẻo và thơm. Thịt với trứng thì bình thường như bao hàng xôi khác mà mình từng ăn. Cơ mà bỏ ra 70K mua 2 suất xôi mà đc mỗi tỵ xôi, 1 quả trứng với 2 miếng thịt kho bé tý thì (cá nhân) mình cảm thấy hơi sót tiền thật sự xem tiếp
[GÓC CHÊ] Em vừa đi ăn ốc Minh Tâm ở ngõ 46A Phạm Ngọc Thạch ( cổng trường mẫu giáo Việt Triều). Mọi lần lượn qua thấy đông lắm nên hôm nay ra ăn thử.
Cảm giác thất vọng tràn trề! Em gọi ốc móng xào me thì anh chủ quán bảo xào bơ tỏi ngon hơn, nên e chuyển sang ốc móng xào bơ tỏi, ốc lẫn xào me và 1 đĩa nem chua rán.
Order xong ngồi chờ phải đến 20ph mới mang đc đĩa ốc lẫn xào me thì trời ơi, nước sốt me ngọt kinh khủng, ốc thì như kiểu luộc xong chan nước sốt lên trên. Chán tập 1.
20ph sau mang tiếp đĩa ốc móng xào bơ tỏi ra, thất vọng tập 2. Ốc nguội lạnh, còn lẫn vài con ốc đá, ốc vặn, sò.... ko khác ji đĩa thập cẩm. Mng nhìn ảnh em chụp xem đây là xào me hay bơ tỏi ạ
Cuối cùng là đĩa nem chua . 40k/ đĩa chắc đc khoảng 5-6c (có ảnh), nem thì cứng, lại còn có vị chua như nem để lâu. Cạn lời tập 3.
Lúc thanh toán tiền em mới hỏi anh chủ quán sao em gọi ốc móng xào bơ tỏi anh lại mang ra xào me, ban đầu lão í bảo "em gọi xào me chứ "
Em mới nói anh xem lại trong sổ anh ghi là me hay bơ tỏi thì lão ấy bảo "tại em thích ăn xào me nên anh làm xào me". Có muốn phát rồ ko ạ?
Tóm lại ăn hết 185k vừa ko ngon vừa bực mình. Mang tiếng quán ốc giống tên mình xem tiếp
[Góc khen]

Hôm nay mình sẽ rì viu cho Mn 1 quán khá đắt và một quán khá rẻ nhưng cả hai đều ngon nhé.
1. Quán cơm New day 72 Mã Mây
Hôm nay đi cùng hội tình nguyện viên nước ngoài nên được dẫn vào quán này để cho các bạn ý thử những món bình dân và ăn theo mâm như cơm gia đình của VN chứ bình thường thì chả bh mình vào đây đâu Ở đây bán giống các quán cơm bình dân khác với các món như: rau luộc/xào, thịt kho, trứng rán, lạc rang,... nấu xong bầy một loạt ra cho khách chọn nên đồ ăn bị nguội. Nhưng dù nguội thì đồ ăn ở đây vẫn ngon. Review qua một số món mình ăn như:
- Đậu phụ sốt cà chua: đậu rán sơ ăn mềm mượt, rất bùi, nước sốt ngon.
- Nem rán chay/thường: Nem lẻ đây khá bé, còn to không bằng hai ngón tay và dài tầm ngón giữa thôi. Vỏ nem giòn, nhân ngon, nước chấm ngon. Mấy bạn nước ngoài đi cùng mình toàn múc nước chấm rưới cơm ăn
- Rau muống xào, củ quả luộc thì cũng bình thường thôi.
Ông phụ trách tình nguyện viên dẫn đi (ông béo da đen trong ảnh) ko ăn thịt lợn và bò nên để ông ý gọi chỉ có mấy món trên với số lượng lớn chứ chưa thử các món khác nhưng nhìn chung các món ăn lẻ đây trông đều ngon và sạch )))
Tầng một khá rộng rãi, bàn cũng to. Tầng hai thì có mấy bàn ngồi đất, tầng 3 bàn ghế bình thường nhưng khá chật chội.
Cơm bình dân nhưng giá không bình dân đâu nhé, khá là đắt (Mn có thể GG để tìm menu) nhưng nếu rủng rỉnh hay dẫn các bạn nước ngoài thử kiểu các món gia đình thì vào đây ăn là một lựa chọn khá tốt.
2. Quán ốc, ngao ở 268 Lạc Trung (Cạnh Mobifone Lạc Trung)
Quán này từ 10h - 15h bán bún đậu thì mình chưa thử bao giờ
Từ 15h - 23h bán ốc, ngao, nem, khoai...
Đồ ơn đây rẻ hơn khá nhiều so với giá chung bây giờ. Như trong hình là đĩa ốc xào giá 30k mà là đĩa hình bầu dục dựng miến xào như nhà Hưng ốc ấy, đầy đặn, lượng như mình thấy là nhiều hơn cái bát bt. Ốc tươi, nước sốt ngon, xào với dừa tươi, dứa, me còn nguyên miếng chứ không phải pha mấy cái chai sốt đóng hộp đểu đểu, ăn hết ốc còn múc nốt sốt ăn hôm nay chị ấy cho hơi quá đường nên hơi ngọt nhưng vẫn ngon.
Ngao hấp giá 25k/bát tươi, ngon, cũng có xả, gừng, dừa tươi, dứa nên vị nước ngọt thanh, thơm chứ không phải kiểu ngọt lợ lợ như cho đường hay mì chính => húp sạch cả nước ))
Quán ngồi trong nhà, tầm 7 bàn gì đấy nhưng bàn khá hấp, ngồi hơi khó chịu chút. Ốc xào thì khách order mới xào, còn ốc luộc thì mỗi lần chỉ luộc tầm 3 bát vào cái nồi bé bé nên ốc luộc mới liên tục chứ ko phải luộc sẵn rồi khách gọi thì luộc nóng lại
Nếu so với các hàng khác thì ko phải quá đông nhưng khách ra vào liên tục mà chỉ có 2 vợ chồng bán và cậu con trai tầm 10 tuổi gì đất ra phụ nên hơi chậm.
Đi qua cũng nhiều nhưng mà hôm nay mới vào thử mới thấy tiếc rùi hụi. Đồ ăn ngon, rẻ, sạch sẽ, làm trước mặt mình luôn nên khá yên tâm, đỡ phải mò ra khu Phạm Ngọc Thạch hay BK ăn ốc xem tiếp
[ GÓC DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI NGHIỆN BÚN ỐC ]
Lần đầu tiên em ngoi lên Hội, chỉ muốn được review quán bún ốc ruột của em, mặc dù ăn nhiều hàng bún ốc rồi nhưng em vẫn đánh giá cao nhất chỗ này
Em chung thuỷ với món bún ốc to kèm topping là mọc Nước dùng chua mà thanh, bát của em có tầm 4-5 con ốc to, con nào con nấy mập mạp đẫy đà, cắn phập một cái giòn giòn dai dai phê cực ấy ạ Và khoảng 5-6 miếng mọc, ăn kèm với bún ốc to mà hợp phết đấy ạ. Bát này của em là 35k, bao gồm 25k tiền bún ốc to và 10k tiền mọc, gọi bnhieu topping tính tiền bấy nhiêu. Ở đây có cả chuối đậu ạ, bún riêu cua nữa. Bát bún đầy đặn, e là con gái thuộc dạng ăn khá là khoẻ mà ăn xong cũng no lặc lè )) Con trai ăn khoẻ thì chắc nên gọi thêm bún ạ.
Chị chủ thì em thấy cũng bình thường ko có j là khó tính cả, ở đây có 3-4 bác phục vụ trung tuổi, mấy bác cũng nhanh nhẹn lắm ạ. Quán mới mở gần 1 năm thì phải e cũng ko chắc lắm, nhưng ko phải lâu đời, mà đợt HN rét đậm rét hại em vẫn mò ra đóng họ 2-3 lần/tuần, hoặc gần đây ấm lên rồi nhưng vẫn phải 1 lần/tuần chạy ra đá bát cho thoả cơn vật bún ốc
Thêm 1 cái nữa e thích ở đây là ko gian sáng sủa sạch sẽ, bàn gỗ nên ko kiểu thấy nhớt nhớt bẩn bẩn, ăn xong các bác dọn luôn nhanh mà sạch lắm ạ. Cuối cùng là vì gần nhà nên càng có động lực )))
Nói chung là em ưng cái bụng cực kỳ, ai là dân nghiện bún ốc thì nên thử 1 lần ạ :33
Tên quán: Ốc Chuối Đậu (bảng tên có chữ màu tím rất to)
Địa chỉ: B16 Kim Liên (đi từ Phạm Ngọc Thạch rẽ vào Lương Định Của ấy ạ, quán nằm bên tay phải, ngay mặt đường nên khá dễ tìm)
Giá tiền: 20-60k tuỳ vào việc lựa chọn topping, em thấy giá này là phù hợp so với nơi.
Chấm điểm: 5/5 xem tiếp
Thấy có bạn review bún bò Huế mà nhớ món này quá, 7 tháng rồi ko được ra quán tủ của tớ ăn
Hồi trước tớ chỉ thích ăn Phở (Phở Bát Đàn hoặc Phở Tuấn Giảng Võ là ngon thôi nhé) nhưng từ hồi
được quán này thì thôi hẳn phở luôn. Mùa hè nóng nực, từ Nguyễn Chí Thanh ra Lò Đúc là 9km + tắc đường, vậy mà 1 tuần phải đi ăn 2-3 bữa. Kể cả bầu đến tháng thứ 9 vẫn đi ăn, đến khi đẻ là khỏi đi đc nữa, ahuhu.
Điểm trừ là quán chật, khá đông, bàn ghế thấp, tớ bụng to ngồi khổ vật vã. Còn điểm cộng, các bạn cứ ăn thử đi rồi biết tại sao tớ phải lặn lội đi xa thế để ăn )
Bún bò Huế Huy Béo - Lò Đúc nhé, tớ ăn ở Phạm Ngọc Thạch rồi là CS1 mà ko thấy ngon bằng ở CS2 là sao ta? xem tiếp
( Góc chia sẻ- review)
Nếu bây giờ mình nói 2 đĩa bánh cuốn thường + một đĩa bánh cuốn trứng này tổng 40k thì các b có tin không ạ
Con bạn rủ mìh ra Artemis mua đồ ăn về để ăn kiêng, nhưng trên đường ra thì bỗng nhiên thèm bánh cuốn và thế là đ thèm detox hay ăn kiêng gì nữa. 2 con rẽ bừa vào một hàng bánh cuốn luôn )) Và đánh chén hết 3 đĩa )
- Bánh ở đây ăn mềm, nhân đầy đặn, nước chấm thì là rót ở trong ca ra chứ không phải chủ quán chan như các hàng khác. Rau sống sạch sẽ, tươi và nhiều
- Đây là quán kiểu vỉa hè nên có vài bàn thôi ạ. Vì là trong ngõ nên cũng không quá đông.
- Phục vụ ok, hình như quán có cả sữa đậu nành và trà đá nữa nhưng mình không uống.
- Giá cả: 15k đĩa thường và 10k đĩa bánh trứng. Ăn xong thoả mãn sướng hết cả mồm Vì chưa bao giờ mình đi ăn hàng bánh cuốn nào ở Hn mà rẻ, chất lượng ok như này. Ăn no lòi ra chắc cũng chỉ 30-40k người.
- Địa chỉ: Mình thấy ghi trên biển là Ngõ 46 Phạm Ngọc Thạch, b1 Trung Tự. Quán này ngay gần 1 trường mầm non thì phải Vì mình ở Cầu Giấy nên ko rõ địa chỉ ở đây lắm.
- Cho điểm: 8/10
Edit: mình đi tầm 10h-11h sáng nên chắc quán chỉ bán sáng thôi các bạn nhé
xem tiếp
[Góc không quay lại]
Hôm qua mình đã review về bún riêu trong ngõ 21 Phạm Ngọc Thạch, nơi mà mình mới chuyển đến, và hôm nay sẽ là Gạch quán, cũng trong ngõ 21 luôn )) từ giờ mỗi ngày mình sẽ review 1 quán trong ngõ 21 Phạm Ngọc Thạch nhé )))
Vì đang thèm bánh bột lọc nên mình với bạn gọi 20 bánh bột lọc + 15 nem lụi.
Về bánh bột lọc: k biết có phải do ăn quen bánh bột lọc nhân thịt bằm mộc nhĩ với tôm đầy đặn r hay không mà ăn bột lọc ở đây nhõn 1 con tôm bé tí hơi chán hic, đâm ra 1 cái bánh toàn vỏ là vỏ chả có tí nhân nào huhu điểm sáng duy nhất là vỏ bánh mềm, độ dai vừa phải, nhưng vì k có nhân nên vỏ có ngon đến mấy cũng ... :(((
Về nem lụi, chán dã man chán hiuhiu Theo mình biết và bản thân cũng đã từng làm nem lụi bằng lò nướng thì nem của nhà này 100% là giò sống cùng vài miếng mỡ hạt lựu đem hấp lên chứ chẳng thấy có dấu hiệu gì là đã qua quá trình làm chín bằng than hoa cả =.= bình thường làm nem lụi thì 60% là giò sống, 30% là thịt lợn xay và 10% là mỡ phần thái hạt lựu, thêm ít hành khô bằm nhỏ + tiêu vs nước mắm nướng trên than hoa thì thơm điếc mũi luôn, đây ăn miếng nem lụi vừa khô vừa không có một tí mùi tiêu hay hành gì, thất vọng vãi ra :((( tiếc tiền nên cố ngồi xực hết chứ nếu đc trả lại thì tốt quá
Nước chấm bánh bột lọc chỉ là một bát nước màu vàng vàng chua ngọt, k có gì đặc sắc, gia vị để khách tự thêm vào chỉ có ớt chưng lõng bõng nhìn k hấp dẫn tí nào :(( nếu có thêm vài lát ướt tươi thì có phải điẹp hơn và ngon mắt hơn k :-S Về tương chấm nem lụi thì bị mặn, và ... mình thấy không ngon, khó ăn ạ :((
Rau sống ăn kèm xếp có vẻ ngăn nắp nhưng lại thành lộn xộn vì họ xếp từng lớp rau chồng lên nhau một, đâm ra khi lấy rau để cuốn cứ phải giữ để lấy từng loại cho đỡ bị rớt ra khỏi đĩa, nhưng cuối cùng lại thành 1 mớ bòng bong hỗn độn, đĩa rau thì nhỏ nên rơi hết cả ra ngoài ))) Điểm cộng là có rất nhiều loại rau cho bạn lựa chọn, điển hình ngoài các loại cơ bản như húng bạc hà, kinh giới, tía tô, húng quế, xà lách, mùi tàu hay dấp cá thì họ còn có cả đinh lăng )))
Quán này nổi tiếng nhờ bánh tráng cuốn thịt heo nữa nhưng mình k ăn nên miễn bình luận.
Túm cái váy lại là từ giờ mình sẽ không quay lại đây ăn nữa vì k thấy hợp khẩu vị.
Quán mở cả ngày, địa chỉ: Gạch quán trong ngõ 21 Phạm Ngọc Thạch.
Giá:
Nem lụi: 10k/c
Bánh bột lọc: 4k/c xem tiếp
<góc k thể chấp nhận>
Nhà mình có mua 2 combo chôm chôm măng cụt ở Shop Hoa Quả Ưu Đàm ở Phạm Ngọc Thạch và thấy thật sự thất vọng cả về cách phục vụ và chất lượng
2 combo đc freeship nhưng hqua mình đặt bên shop chỉ ship cho mình 1 combo và bạn ship yêu cầu trả tiền ship, mình phản ánh lại shop thì shop hứa hnay sẽ ship combo còn lại để nhà mình kịp thắp hương và trừ phí ship cho mình. Hôm nay shop k hề ship, mình phải gọi điện giục từ 19h đến 21h30 shop mới ship đến mặc dù luôn hứa 10p nữa đến và k trừ phí ship cho mình, nghĩa là mình phải trả ship 2 lần trong khi đáng lẽ đc freeship Về chất lượng thì k thể chấp nhận đc, 1 nửa số măng cụt mình nhận đc bị hỏng, chôm chôm thì bị non
Thật sự rất cáu mọi người nên tránh nhé xem tiếp

Món vô địch mùa lạnh của bạn là gì? Cháo sườn? Bánh chưng rán? Với mình thì đó là Bánh đúc nóng.
Vào tiết trời lạnh cắt da cắt thịt lại kèm theo mưa thế này mà được một bát bánh đúc nóng thì thôi ấm cả người.
Bánh đúc dẻo quánh, luôn nóng hổi, thêm ít nhân thịt, ít hành phi, và rau rồi được chan đầy nước mắm, tạo nên một món ăn thơm dẻo, nóng hổi mà lại đậm đà vừa miệng.
Quán có bán kèm chè đậu xanh, đậu đen, rất thơm, trân châu dẻo, cốt dừa ngầy ngậy.
Một bát chỉ 15k thôi mà ấm lòng lắm.
Quán ở sân khu tập thể đầu tiên bên trái khi đi vào ngõ 46C Phạm Ngọc Thạch, sân C2 chứ không phải C4 nhé, quán đối diện quán cháo sườn. xem tiếp
Anh chị ơi giúp em với. Cho em hướng dẫn thủ tục làm hộ chiếu cho người ko có hộ khẩu Hà Nội với ạ. Ra chỗ Phạm Ngọc Thạch phải không ạ? Cần chuẩn bị những gì ạ. Em
Ko có KT3 thì làm dc ko ạ? xem tiếp
[Góc Khá Khen]
Có đọc qua mấy bài RV về quán Gạch- Bánh tráng cuốn thịt heo, cũng đi qua mấy lần mà chưa ăn, quán nhỏ nhỏ có cái biển màu xanh lá cây thì phải. Hnay gọi ship thử từ Phạm Ngọc Thạch đến Time CiTy. Không biết shipper quán này có gắn tên lửa vào xe không mà ship khá là nhanh .
Gọi 2 quay 1 luộc cho 2 cái miệng.
+Cực khen cho nước chấm. Nếu bạn nào gọi ship thì nên bảo cho nhiều nhiều nc chấm 1 tí. Đồ cuốn ăn qtrong nhất là nước chấm. Ở đây nước chấm khá giống với 1 vài lần mình ăn trong Đà Nẵng. Có thể là sẽ kén miệng. Nhưng rất ok đối với bọn mình.
+ Heo quay vs luộc thái lát vừa ko quá mỏng. Nói chung cũng tuỳ người thích mỏng, người thích dày. Mình thì để ý đến mùi hơn Cứ không hôi là được.
+ Các đồ ăn kem (Nem lụi, rau,...) thì cũng như các bài khác RV. Đúng là nên thay que đũa xiên nem lụi thành que sả sẽ thơm hơn ^^.
--Phí Ship đến tận mồm là 30k.
--Đồ ship khá sạch sẽ và ngay ngắn.
Chấm 8/10 +1 Shipper nhiệt tình nhanh nhẹn )). xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Chs đến đêm thì các bài trg Group liên tiếp hiện lên nf của em :(((
Chả là muốn hỏi xem các quán ruột của các bác để em đi check và cho vào Thực đơn linh đình "<100k" của em )) Mà tính em cứ lên xe và đi thôi nên nhớ đường đến quán nhg chẳng nhớ rõ nó tên tn đâu ạ
Hiện đã có: Xôi sườn cay, Nga Ốc, Cafe Đinh, Cafe Cộng Trung Hoà ( chủ yếu nghe nhạc và Cốt dừa ca cao ) , Bún bò Huế ( ngõ nào ở Phạm Ngọc Thạch e ko nhớ tên quán ) , Sữa chua Mít Nguyễn trãi ( quán lâu rồi vừa thay cái biển to đùng sáng choang cạnh Dingtea ấy ạ, thật ra e thấy cũng bthg nhg cảm giác muốn quay lại ấy ạ nên cho vào thực đơn mà e cũng ko ăn SCM mà ăn SC Caramen nếp cẩm),Chân gà nướng Lý Văn Phúc, Nước mía Phùng Hưng, Pizza Al Fresco ( cũng ko định cho vào danh sách vì nó vượt chỉ tiêu nhg kệ )
Bánh mì thì em ăn nhiều hàng lắm r nhg ko quán nào = ở quê khiến lòng em xao xuyến ấy ạ
Bún thịt nướng, bánh cuốn, mỳ vằn thắn ... nữa :((
Em thích kiểu xưa cũ và gia truyền một chút ấy ạ. Bác nào cùng style có thể chia sẻ Thực đơn fucking wow shit của mình ko
Em ở Trường Chinh và có khả năng đi trong bán kính 7km thôi
P/s: trừ trà sữa với bông lan trứng muối các bác cứ share nhiệt tình em sẽ đi Re-check ( vì cái này lắm bài quá r ) xem tiếp
Moola Coffee: 4 ngõ 32 Đặng Văn Ngữ hoặc đi vào ngõ 46C Phạm Ngọc Thạch. xem tiếp
Ace có biết chỗ nào ăn Cút lộn xào me ngon ở Hà Nội không ạ? loanh quanh quận Hai bà trưng với gần Phạm Ngọc Thạch thì càng tốt.
Nhân tiện thì em nói không với Dũng Béo ngõ tự do nhé ạ
Cám ơn mọi người xem tiếp
Ai biết có quán bún riêu ngon quanh khu Phạm Ngọc Thạch mách em với ạ xem tiếp
Góc chê bai.
Từ trước đến giờ mình là 1 con nghiện dingtea. Mà trung thành với 1 vị xanh đào cả chân trâu trắng. Hay uống ở Phạm Ngọc Thạch vs Tô Hiệu cả Tân Mai thì quán tủ rồi. Hnay Tân Mai hết ctt nên ra Bạch Mai mua. Ôi mẹ ơi. Chán k tả nổi ý. Trà xanh đào ctt mà bị đào thì chả thấy đâu. Toàn mùi đường hoá học vs cả mùi thạch dừa. Đã thế còn mua sz L. Cả tối ngao ngán mãi k hết 1/3 cốc. Bảo sao Tân Mai đông k chỗ đứng mà Bạch Mai thì vắng tanh vắng ngắt. Lần đầu tiên thấy phí 5 xịch. Và cạch luôn Ding Bạch Mai. xem tiếp
[Góc hỏi đáp]
Các anh chị có thể cho em xin vài địa chỉ ăn ốc ngon rẻ ở quận Đống Đa hay Hai Bà Trưng được ko ạ? Em có đứa em từ quê lên HN thích ăn ốc nên rất cần quán nào ngon rẻ ạ. À quán ốc có bán cả nem chua, sò, xào me,... nhé
Ps: có ai ăn ở chợ Nam Đồng, ngõ Tôn Thất Tùng hay quán Ốc Ngon 65 Phạm Ngọc Thạch chưa ạ, cho em xin review chất lượng và giá với xem tiếp
[GÓC SO SÁNH] - Bông lan trứng muối có edit bổ sung.

Em mới biết đến bltm cách đây k lâu vì e mới về VN cách đây mấy tháng, nhưng bị cuồng bltm nặng, rồi em biết đến hội và cũng đã nằm vùng được mấy hôm, em mới chỉ ăn thử ở một vài chỗ bán bltm, nhưng cũng trải nghiệm hỉ nộ ái ố không ít, nếu mọi người k chê thì em xin review những chỗ em đã ăn. E sẽ đánh giá theo ý kiến cá nhân em cảm nhận và xin mọi người cho em xin mấy địa chỉ bán bltm ngon để e trải nghiệm thêm ạ! Bài hơi dài mong mọi ng đọc hết
1. Insta: t_cake_hn
Lần đầu e ăn là bạn này, lúc chưa biết hội, lớ ngớ lướt insta thì gặp, order ăn thử thì ôi mẹ ơi hơi ác mộng ạ
Giá 45k/hộp mix với cả bò khô (như hình), cả ship là 60k
Cốt bánh nhạt nhẽo, bánh như để lâu trong tủ lạnh và phần đáy bánh hôm em ăn nó bị ướt như kiểu ngấm nước ấy ạ xong thỉnh thoảng , trứng muối ít, chắc đc 1 quả bóp vụn, ruốc ít, sốt thì e k hiểu nó là cái gì ấy ạ, nó không mềm mượt rồi chảy ra đâu mà bị vón cục như thạch ý ạ, em ăn giống như bột sắn dây quấy lên mà bị ít nước ý, chả biết tả ntn :((((. Chiều hôm đó em ăn thì đến tối bác Tào bác ấy đuổi em luôn :(((((((, mà có ăn hết đâu, em khều tí bánh, tí bò khô, tí ruốc thôi ạ.
Bạn bán hàng thì ok vì e k tiếp xúc nhiều nên k đánh giá.
Nói chung là tiền nào của nấy ạ, e mất tiền để đi học khôn :((((((
Tổng điểm: 1/10 và chắc là k bao h quay lại ạ
2. Fb: Bánh bltm Hà Nội
Ưu: bánh nhiều trứng+ruốc
Nhược: cốt bánh cứng và khô, sốt kia trông như sốt phô mai mà lại là vị sữa ạ, nhạt nhẽo, k có gì đặc sắc :(((, vì chụp lên ảnh trông rất đẹp nên em cũng háo hức lắm, e lại thích sốt cheese nữa nên order...:((
Giá 60k/hộp, 80k cả ship
Tổng điểm: 4/10 và em cũng k quay lại nữa vì k hợp ạ.
3. Insta: thelove_cake 175 Chùa Láng
Em cũng tìm thấy ở trên insta và gần nhà nên muốn ăn thử, tiện hôm đi cùng bạn qua Chùa Láng nên mua ăn xem sao. Đến mua thì anh bán hàng mới rưới sốt ạ
Ưu: cốt bánh mềm, ngon, sốt dầu trứng đậm đà, vừa miệng, ngon, nhiều trứng muối, ruốc vừa. Nhiều sốt.
Nhược: sốt trắng kia k phải sốt phomai hình như e k có duyên với sốt phomai ạ, ăn nó như sốt sữa và rất nhạt, k ngon.
Với giá 50k thì e thấy cái cỡ bánh thế là ok rồi
Nhân viên thì bthg, e k có ý kiến
Tổng: 5/10 vì gần nhà, nhưng e cũng k quay lại, trừ khi vật quá k mua đc ở đâu khác ạ ))))))
4. Fb: Mầu Thảo, ở Phạm Ngọc Thạch
Đến đoạn này thì em nằm vùng hội rồi ạ , hôm thấy bài nào viết về bltm mọi người recommend chị Mầu Thảo nên e order ăn thử.
Ưu: c Thảo bán hàng dễ chịu, niềm nở, e thấy thân thiện ngay từ đầu, về bánh thì phần cốt bánh mềm, sốt nhiều, nhiều trứng. Bánh rẻ, 55k, ship rẻ, nchung giá thì k cần bàn ạ.
Nhược: cốt bánh nhạt, hơi ít ruốc, e thấy chưa đã nên rắc thêm ruốc nhà e mọi ng thông cảm e ăn thùng uống chậu nó quen rồi. Ăn cả thể em thấy cứ thiếu ngọt, thiếu mặn thế nào ý ạ, nhàn nhạt nên hơi buồn xíu vì nhìn bánh cực kì bắt mắt.
Tổng: 6/10 ạ, chắc em không hợp nên cũng k quay lại đâu ạ :((((
5. Fb Hà Phươngg ở Nghĩa Tân
E biết bạn này qua một bài review trên hội, mà thấy bảo khó order lắm vì toàn hết sớm nên càng thôi thúc cái sự thích chinh phục của em ))))
Bánh 65k
Ưu: cốt bánh mềm, ngon, nhiều sốt, bạn ấy đóng kèm 1 túi sốt riêng, nhiều ruốc, ruốc vừa, tổng thể vị của bánh khá hợp khẩu vị của em. Ship rẻ/hợp lí
Nhược: hơi ít trứng muối nên cứ thấy thiếu thiếu gì đó, bứt dứt lắm ạ )))) nếu order lần sau chắc e sẽ extra trứng muối ăn cho sướng, khổ lắm e biết e tham ăn mà :((((. Sốt dầu trứng mà ngọt thêm một chút nữa thì tuyệt :((((
Tổng: 9/10 và tất nhiên sẽ ủng hộ tiếp và extra trứng muối :((((
P/s: hôm order bánh nhà bạn Phương thì e đói quá với đt k cầm theo nên e ăn luôn mà k chụp ảnh, ảnh dưới là e ăn trộm trên tường nhà bạn ấy về.
6. Ship đồ ăn đêm Trang béo
Cái thuở hồng hoang e chưa biết đến hội, e với bạn e 2h sáng đói quá nên order hên xui đồ ăn đêm về ăn, e k chụp riêng bánh nên lấy ảnh chụp chung kia ạ.
Riêng bánh 75k
Ưu: cốt bánh mềm, ngon, sốt vừa, phomai, trứng muối, ruốc đủ cả, nchung là ưng, e thấy ăn ở đây vừa khẩu vị nhất với e ạ.
Nhược: đợi ship lâu :(((, e đợi 1 tiếng để đc chỗ như ảnh đấy ạ, tiền ship đắt, chắc do ship ban đêm :((((. Với lại có hôm có hôm k, nếu muốn ăn bánh ban ngày thì phải đợi sau 4h chiều mới order đc :((((
Cả đống e mua về kia thì e thấy mỗi bltm ngon, chân gà nhạt như luộc, gimbap thì k có gì đặc sắc, cuốn toàn cái e k thích bên trong nên ăn k vui lắm )))) trà thái kia thì cũng tạm, hơi ngọt so với con quá hảo ngọt như em
Nv bán hàng thì ok, nhẹ nhàng nchung k có j bàn
Tổng: 9.5/10 cho em bltm của em, các đồ ăn còn lại chắc 5.5/10 quá . Sẽ quay lại.
Tổng kết lại là: e sẽ tiếp tục đóng họ với nhà bạn Phương và nhà Trang béo.
Sắp tới e muốn ăn thêm nhiều nơi nữa vì bltm với em là ty vĩnh cửu
Cảm ơn mọi ng đã đọc đến tận đây ạ!
7. Fb: Phạm Thuỳ Dương
Đăng bài lên một lúc thì mọi người rv cho bạn này ạ, vừa ăn xong, vui quá mọi người ạ )))
Ưu: Hình thật và hình minh hoạ y sì nhau ))))
Bánh ngon, cái gì cũng nhiều, sốt 2 lớp, lại cả 2 loại sốt, vừa miệng ạ, nếu bạn nào hảo ngọt như e thì ngon lắm ạ, còn bạn nào ăn nhạt có thể thấy hơi ngọt, với e thì ngon lắm ạ. Lại 2 lớp sốt, sốt phomai ngon, sốt dầu trứng trong và ngon nốt )))) đồ nhiều nên thoả mãn cái sự ăn thùng uống vại của em ạ ))))))). Bạn bán hàng cute.
Nhược: Xa nhà em :(((((.
Tổng: 9.75/10, chắc chắn đóng họ dài dài ạ ))))
Ps: k thể chấm 10/10 đc vì cái bánh của bạn ấy đã phá vỡ kế hoạch giảm cân của em xem tiếp
[Góc khen chê]
Tham gia hội cũng được một thời gian rồi hôm nay là lần đầu em viết review có gì sai sót mong mng bỏ qua ạ.
Chevie Tea&Coffee - 9 đường Thanh Niên
Lần đầu tiên em uống Chevi ở Phạm Ngọc Thạch khá là ưng hồng trà ở đấy, thấy uống được và cũng có ý định sẽ quay lại. Hôm vừa rồi có qua Chevi ở đường Thanh Niên gọi thử combo mua trà sữa tặng trà hoa quả cùng size, bọn em có gọi 1 hồng trà sữa và 1 trà dưa hấu size M, topping là trân châu trắng, vì gọi combo nên chỉ tính tiền cốc hồng trà với tiền topping, tất cả là 55k cho 2 cốc cũng khá rẻ ạ. Dưới đây là phần review của em:
- Trà dưa hấu: màu đỏ rực rỡ, uống như kiểu pha siro vào nước chứ không thấy có tí gì vị trà hay dưa hấu
- Hồng trà sữa: trà hơi nhạt chắc tại cho hơi nhiều đá, em uống thấy không khác gì trà sữa 10k ngoài cổng trường em hay uống hồi trước
- Trân châu trắng cũng dai, giòn, nói chung là tạm được ạ
- Phục vụ cũng nhanh và nhiệt tình.
Lúc em đến còn có bác bảo vệ đem gửi xe cho, nếu uống ở quán thì xe gửi ở chỗ đền Quán Thánh, có vé của quán được free.
- Quán bé, chỗ ngồi ở tầng 2 có điều hoà, có cả chỗ ngoài ban công. Lúc bọn em lên thì có một nhóm đang ngồi ở trong nhà hết chỗ rồi nên bọn em phải ra ngoài ngồi. Bên ngoài có quạt, vì là gần Hồ Tây nên khá mát.
Về phục vụ thì có thể chấm 8/10 nhưng mà về trà thì chắc chỉ 2/10
Nếu quán cải thiện lại vị trà thì có khi sẽ ổn hơn. Nhưng chắc là sau lần này em cũng sẽ không quay lại Chevi nữa. xem tiếp
Tối lạnh lại thèm ăn bánh cuốn nóng hổi các mem ạ. Ai cho xin địa chỉ vs. Quán mình thấy ăn ngon ở Phạm ngọc thạch ko mở tối. Thèm quá!!!!!
Hôm trc minh cung tình cờ phát hiện ra hàng bánh cuốn ven đường thôi nhưng ăn cực ok.
- Cửa hàng tên là Bánh cuốn gia truyền Đức Hạnh, hỏi ra thì chị chủ kể đã bán được 10 năm nay rồi.
- Bánh mềm, thơm phức , nhân đầy đặn, rau sống ăn kèm nhìn tươi,c chủ dễ tính xin thêm vẫn tươi cười. À phải nói thêm là hành phi rất giòn,ngon chứ ko bị ỉu như những nơi khác, tiếc là ko có cà cuống
- Giá cả hợp lý có 15k / đĩa bánh , bánh trứng 10k, bánh có tôm 30k/ đĩa.Bình thường mình ăn 20k chỗ khác cũng ko đầy đặn như ở đây.
- bán từ 6h sáng đến 2h chiều
- Review luôn địa chỉ quán B9 Kim Liên Ngõ 43 Phạm Ngọc Thạch xem tiếp
[GÓC KIỂM CHỨNG]
Hôm trước mình có đọc bài review của 1 bạn về BÚN ĐẬU 25k ở đầu ngõ 46 Phạm Ngọc Thạch, trưa nay học xong phi ra ăn thử luôn . Hình dưới là suất dành cho 3 người,3 đứa bọn mình ăn nhiều nên phải gọi thêm bún và đậu
Điểm cộng là mắm tôm ngon,ngọt vừa không bị mặn ( ý kiến cá nhân ) DỒI cực chất lượng ,CHẢ CỐM cũng khá đặc biệt,vừa khẩu vị. Do trước đọc bài viết bảo đậu rán giòn ngon hơn nên mình cũng dặn cô chủ rán giòn vệ sinh quán sạch sẽ thoáng mát.
Điểm trừ là do mình đến đúng lúc đông nên chỗ gửi xe hơi chật
Chốt lại mình thấy ổn, giá cả vừa phải nên sẽ đóng họ đều đều xem tiếp
[ Góc review ]
Lại là tớ, lại là trà sữa và cũng lại là lý do nghe nói ngon nên lon ton đi uống thử
Quán nằm ở 100 Phạm Ngọc Thạch, gần chỗ ngã tư Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc ấy. Chỗ order hơi nhỏ nhưng chỗ uống thì cũng được, k quá rộng nhưng bày trí ổn. Tớ ấn tượng với menu của quán vì siêu nhiều loại từ đồ uống tới kem cheese, kem sữa, topping...ly trà thì giống với bên Royaltea. Tớ gọi trà đào olong kem cheese xoài. Trà thì tớ thấy không thơm lắm nhưng độ ngọt thì khá vừa phải, gọi là cũng được với những ai không quá khó tính như tớ. Kem cheese thì quá ok ấy, tớ thấy không ngậy quá như bên royal đâu, kiểu mềm mịn thơm, cũng được cho nhiều lắm. Chả hiểu mũi tớ có vấn đề hay không cơ mà khi khuấy kem với trà tớ lại ngửi ra có mùi chuối haha. Chân trâu đen ở đây ăn không ngon, bị cứng ấy nhưng chân trâu đường đen thì lại ngon cực, tớ thấy ngon hơn chân trâu trắng ấy, thơm thơm, nhai nuốt đúng vị đường đen luôn, cực thích vì tớ là đứa hảo ngọt. Giá thì hơi đắt, 47k 1 cốc chưa kể topping nhưng vì kem sữa ngon nên là sẽ thứ tha tất cả
Chúc các cậu 1 ngày cuối tuần vui vẻ ))

xem tiếp
Có ai ăn ở Vàng Khè bh chưa ạ ?
E là khách ở quán này từ khi còn ở Hàng Mành, rồi chuyển về Phạm Ngọc Thạch, bh là ở Láng Hạ. Quán này trc chuyên các loại bánh tráng: trộn, nướng, lắc, cuộn, sau thêm cả khoai, nem chua, tok, bánh mì...các thứ. Đồ uống cũng rất đa dạng, có cả kem. Bh còn bán cả lẩu nữa cơ ạ.
Ưu điểm: đồ ăn vặt đa dạng, giá cả ko quá đắt, đặc biệt nên ăn thử các loại bt nướng ở đây. Chất lượng và số lượng ở đây đều khá ổn ạ
Nhược điểm: chờ đồ lâu vì gọi xong ngta ms bắt đầu làm, nên là bt nướng lúc ra vẫn còn nóng hổi ạ
Tổng thanh toán của e là 260k (gồm đồ trên ảnh và thêm 1 đĩa lắc thập cẩm, 1 đĩa bt nướng gọi sau nữa ạ), khá no vs 3 đứa con gái
Vàng khè - ăn vặt sài gòn
19 ngõ 59 Láng Hạ (cứ đi thẳng vào sẽ thấy quán toàn màu vàng ạ) xem tiếp
Sau khi đọc review của bạn Phạm Tú Anh về quán Gạch ngõ 21 Phạm Ngọc Thạch - bánh tráng cuốn thịt heo thì hnay em đã mò đi ăn thử
Xin lỗi anh chị em vì em ăn hết mới nhớ ra phải chụp
Nhưng em nghĩ một phần em ăn xong mới nhớ là chụp vì đĩa thịt heo ko biết được 10 miếng ko ( chắc chỉ dc 5-6 miếng ) và thái mỏng gió thổi bay, ăn chưa đã so với giá 50k
Lúc cuốn xong ăn thì cảm giác ăn ko thấy vị thịt toàn thấy rau
Mắm nêm để chấm cũng ko ngon lắm
Điểm cộng : nhiều loại rau ( trong ảnh có thể thấy ạ ))
Nen lụi ở đây khá thơm và ngon( nếu lần sau quay lại thì vào chỉ gọi 5 nem 50k để cuốn , bằng giá mà ăn còn ngon hơn nhiều so với thịt heo cuốn) , nhân viên nhanh nhẹn
Trong ngõ đó còn 1 quán bánh tráng cuốn thịt heo nữa lần sau em sẽ quay lại thử xem tiếp
<Góc hỏi han>
500 ace có ai biết quanh kv Phạm Ngọc Thạch có chỗ nào ăn ngon mà giá cả hợp lý k ạ. Thanks mn trước xem tiếp
Lúc tối có thấy 1 bài của một bạn review quán ốc, tiện thể cũng vừa đi ăn ốc về nên vào review khen luôn
Mình ăn ở Quán ốc ngon Hải Phòng, Thúy Hằng, ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch ( rẽ vào là thấy ngay ở phía tay trái)
Mình cũng hay và thích ăn ốc, hôm nay mới thử ở quán này, bình thường mình ăn ở An Trạch cơ
Điểm cộng thứ nhất là khá sạch sẽ,có wc và xà phòng rửa tay
Thứ hai là quán đông khách nhưng nhân viên order vẫn kịp thời, chị chủ quán thì vô cùng thân thiện và quan tâm khách, cả nhân viên nữa ( thấy bàn mình chưa có sung nên hỏi mình có cần k, nhưng mình thì k ăn nên k lấy)
Thứ ba, mình thấy đồ khá rẻ mà đầy đặn, mình đi với 1 đứa bạn, gọi 1 nhỏ luộc, 1 me dừa, 1 cút lộn xào me, 2 bánh mì nữa mà hết có 100k tất cả, đặc biệt còn free trà đá nữa cơ, mình với đứa bạn phải uống hơn 1 bình Có khá nhiều món nhưng hôm nay thèm ốc nên ăn ốc thôi quán còn có cháo nữa đấy.
Bình thường mình ăn chỗ khác rẻ cũng phải hơn trăm mà vẫn muốn ăn nữa, hôm nay hết có 100k mà đã no rồi
Tiếc 1 cái là quán chỉ có hải sản thôi, k có đồ ăn kèm như nem chua rán hay khoai tây chiên (xoài xanh hay củ đậu thì vẫn có nhé).
Lần sau phải thử cả quán khác nữa, nhưng với mình quán này khá là ok rồi, cả về giá và phục vụ xem tiếp
{Lần đầu làm chuyện đó hihi}
Chẳng là em tham gia group lâu rồi nhưng tận hôm nay mới thử nghiệm viết review ạ. Địa chỉ số 28 ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch
Quán gồm có đồ ăn vặt và Lẩu. Hôm nay em và bạn đi thử nghiệm lẩu. Em gọi lẩu hải sản biển đông còn bạn em là lẩu bạch tuộc. Nước lẩu của quán không khá bình thường. Không rõ vị. Với em thì hơi nhạt chút vì có thể do em ăn mặn. Nhưng bù lại thì đồ ăn khá tươi. Ghẹ hơi bé nhưng chắc thịt ạ. Bạch tuộc cũng còn tươi lắm. Ăn ngọt. Sật sật khá thích. Và đặc biệt em sẽ quay lại quán kha khá không phải vì hợp vị hay đồ ăn xuất sắc gây ấn tượng mà vì chị chủ và nhân viên quá đáng yêu luôn. Chưa có quán nào tận tình nhẹ nhàng như thế. Canh bọn em có hết cồn không ? Có bị nóng không? Đi chỉnh quạt các kiểu vì quán chưa có điều hòa. Và tuy quán bé nhưng bạn e ăn lẩu bạch tuộc. Để nguyên 2 con. Vậy mà còn có anh nhân viên ra tận bàn cắt nhỏ cho
1 nồi lẩu + 1 nước tặng kèm (trà thái hoặc pepsi) là 89-99k khá là rẻ. Đặc biệt là quán còn có mận free cho khách tráng miệng nữa.
Nói chung là về đồ ăn thì em đánh giá 8/10 còn cách phục vụ thì là quán đầu tiên e cho 10/10 ạ. Nếu trời này mn ko sợ nóng hoặc bất chấp như e thì có thể thử
xem tiếp
[Góc khen ngợi]
Mỳ Phùng gia - số 31 ngõ 82 Phạm Ngọc Thạch
mỳ vằn thằn + phở trộn siêu ngon, đồ ăn ở đây siêu sạch siêu đảm bảo, mỳ nhà làm nên rất thơm và ngậy, nước dùng ngọt, phở trộn chua thì tuyệt vl chưa ăn món này bao giờ nên thử xong là nghiện liền ))
30k/1 bát xem tiếp
[Góc hỏi han] Cả nhà cho mình hỏi khu vực Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Vũ Trọng Phụng quanh quanh đấy có chỗ nào có bún mọc ăn ok ko nhỉ :< Hôm trc mình ăn trên Phạm Ngọc Thạch mà lội lên đấy hơi xa xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]- hình ảnh một con ngao hiếm hoi ăn đc mang trong mình đầy sạn
[Lẩu Dookki “buffet rau nấm không thịt” tại vincom Phạm Ngọc Thạch giá 150k và những pha vênh mặt đi vào lòng người của nhân viên]
Mình đã ăn dookki tại rất nhiều cơ sở nhưng phải nói đây là lần đầu và lần cuối ăn tại Phạm Ngọc Thạch bởi lẽ NHÂN VIÊN QUÁ TỆ thêm combo hết thịt,chả cá chỉ còn rau rau và rau ( có thêm mấy đồ chiên nhưng thử hỏi các bạn ăn mỗi thế có ngấy hay k???) Nếu nói cn quá đông mà 8h tối đã hết đồ thì cũng xin là nh nào mà cũng thế thì đóng cửa hết cmnr ạ!!!
Thứ nhất, chúng mình đợi từ khoảng 7 rưỡi đến 8h nhận bàn, bạn nv này thì khá niềm nở và ok. Đến khi đc ngồi vào bàn chúng mình đi lấy đồ thì chỉ còn lại rau và mấy đồ chiên, “chúng mình có hỏi bạn nv lúc đó khi nào thịt ra bạn ấy nói sẽ ra ngay”, sau đó chúng ngóng đợi hơn đợi mẹ đi chợ về vẫn k thấy đâu, lại tiếp tục hỏi nv 2-3 lần nữa, đi 1-2ng có thể không sao nhưng chúng mình đi 7ng ạ phải hỏi chứ. Nhưng phải đến lần t3-t4 gì đó bạn xếp chỗ cho chúng mình( không biết có phải quản lí hay không) mới tới bàn nói với chúng mình hết thịt thông cảm bla bla thái độ ok. Chẳng lẽ ngồi đc 30p rồi lại đứng dậy??? Dù khá bực vì mới 8h hơn đã hết đồ nhưng bọn mình vẫn chấp nhận vì thái độ bạn này rất ok. Cái kết là đc ăn combo rau lẩu mỳ tôm cho no bụng với giá 150kĐừng hỏi vì sao chúng mình k ăn đồ chiên rán mà chỉ ăn rau vì ngán vch ạ!!!
Thứ 2, khi thanh toán lúc khoảng 9h30 có 1 bạn nữ khá xinh ngồi 1m ở quầy thanh toán, mình nghĩ đó là quản lí nên có hỏi về chuyện hết đồ. Bạn này với thái độ khá khó chịu thậm chí gân cổ lên với chúng mình. Chúng mình chỉ hỏi nếu hết đồ có thể bảo chúng mình ngay từ đầu chứ 5 lần 7 lượt bảo còn đồ nhưng ngồi đc hơn 30p mới báo là HẾT SẠCH THỊT, chỉ còn một chút chả cá và chúng mình thì k hề thấy đâu. Mình có hỏi” nếu bạn thử đi ăn lẩu rau với giá 150k thì bạn nghĩ sao” . Mình nhận được câu trả lời “lúc tới sao các bạn không hỏi về chuyện còn đồ hay hết???” “ đồ vẫn lên mà chắc các bạn không lấy nên mn lấy hết???” Ôi bọn mình ngồi đối diện chỗ lấy thịtt ạ Ơ hay chúng mình mất tiền đi ăn mà đến cửa hàng lúc 8h vẫn phải hỏi là còn đồ k ạ? Mình nghĩ chúng mình góp ý thì bạn đó nên có những hành động và lời nói văn minh hơn. Nhưng bạn ấy nhăn mặt, vênh lên nói với chúng mình mấy câu ý. Vâng chắc bố bạn là chủ tịch Dookki. Thậm chí đưa hoá đơn cho chúng mình với thái độ” trả tiền đi nói lắm vl bà mày mệt rồi” Bạn nv đó cũng xinh xắn mà cách ứng xử của bạn halo ghê cơ, đi vào lòng người quá ạ. Mình nghĩ thu ngân có thể như là bộ mặt của nh nhưng qua cách ứng xử của bạn này mình nghĩ sẽ KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI DOOKKI PNT nữa!!!!
À quên chi tiết nhóm mình đi 7 người ngoài các loại rau và mỳ tôm còn ăn đc ít đồ chiên và 4 xiên chả cá ạƯng lắm cơ! Không có lần sau ạ. Mình định đánh giá ở page dookki nhưng chắc lắm phốt quá nên k để đánh giá.
Say goodbye dookki PNT
xem tiếp
[Góc thất vọng]
Bánh đúc nóng Trung Tự
Chiều qua mưa gió, nghĩ có bát bánh đúc nóng nóng, dẻo dẻo ăn thì quên đời. Nhân lúc đang lượn ở khu Phạm Ngọc Thạch, mình rẽ vào đây luôn, bình thường mình hay ăn ở Thành Công cơ ạ.
Mình gọi 2 bánh đúc, biết là bánh đúc ở đây chan nước chua ngọt, ko như ở Thành Công là nước xương, nhưng lúc đưa miếng bánh lên mồm thì xoắn hết cả lưỡi lại. CHUA, CỰC CHUA luôn ạ chua gắt mùi dấm luôn, cả bánh lẫn nước. Bát bé xíu mà 2 đứa mình ko ăn hết. Huhu.
Thấy bên cạnh có hàng chè, nhìn mấy cốc chè bưởi nhiều cùi ngon mắt nên cũng gọi 2 cốc ăn cho đỡ chua mồm. Đậu xanh thì bở, bùi. Nhưng cùi thì cái giòn, cái sống, còn cả bột năng nguyên, có miếng cùi già xơ sượng lắm ạ
Nói chung là quá fail. Huhu. 15k/bát bánh đúc. 15k/cốc chè. Ko đắt chút nào nhưng phí mồm quá điiii. Thôi lại quay lại bánh đúc nóng Thành Công thôi ạ
Ps: ảnh này là bánh đúc Thành Công ạ. Hôm qua 2 bát ở Trung Tự nhìn chán đời quá nên mình ko chụp
Tks ad đã duyệt bài xem tiếp
Địa điểm ăn thịt khi cuối tháng hết tiền HANKANG QUÁN ngõ 21 Phạm Ngọc Thạch, ko nhớ số bnhiu đâu xem tiếp
Địa chỉ quán: Bánh xèo Thuý Hằng - sân chơi B8 Kim Liên , ngõ 43 Phạm Ngọc Thạch.
Mở cửa: 11-22h (cái này mình không chắc lắm ạ) xem tiếp
Hôm nay tớ với cô bạn đi uống thử Royaltea ở phạm ngọc thạch ,hình như hôm trước tớ đọc qua thấy có bạn chê làm không ngon thì phải nhưng chắc vì hôm đó đông.Hôm nay thì đỡ đông hơn nên nhân viên làm chắc có vẻ tử tế hơn.
Về giá cả :bọn tớ gọi 2 trà:1 hồng trà kem cheese( nhưng gấp đôi cheese),1 trà xanh kem cheese :tổng 126k cho 2 cốc.đắt hơn so vs các hãng khác
Về cảm nhận:trân châu ở đây cho ít vãi chưởng,trân châu đen ăn nhỏ xíu như nhai hạt tiêu ấy còn trân trâu trắng thì ăn giống bên dingtea.Cá nhân tớ thấy trân châu trắng bên Bopbabop khá ngon(các cậu có thể thử xem).Được mỗi lớp cheese thì ngon nhưng mà các cậu nên gọi double thì mới thấy rõ vị thấy ngon tại bạn tớ gọi double cheese còn tớ gọi bình thường ,trà cũng hơi nhạt,không có gì đặc sắc
Về quán ở Phạm Ngọc Thạch :quán sạch sẽ nhưng hơi bé,cảm giác ngồi cũng không thấy thoáng
Nói chung đi cho biết thôi chứ tớ thì thấy hem thích lắmmmm.
Lần đầu review có thể viết lủng củng,mong các bạn bỏ qua ạ xem tiếp